Tuổi Thơ

Tác giả: Phan Thị Hoài Thanh

Cuộc đời này là những chuyến đi
Mấy hòn bi thật là lí thú
Đã bao lần tôi từng tự nhủ
Mình bao giờ mới đủ lớn khôn
Tuổi thơ tôi đẹp lắm những tâm hồn
Không bồn chồn âu lo hay khiển trách
Chỉ thấy gió đung đưa nghe phành phạch
Tôi lạch bạch như chú vịt lông tơ
Rồi một đêm sao sáng ánh trăng mờ
Nằm cạnh bà dưới nhà nghe kể chuyện
Trong giấc mơ tôi thấy anh thợ luyện
Đang hoà quyện trong công việc hăng say
Rồi anh ta phải bận bịu suốt ngày
Tôi cảm thấy điều này hơi nhàm chán
Uống nước chè tôi pha hơi nhàn nhạt
Ngủ một giấc man mát cả sớm chiều
Rồi những ngày mơ mộng ấy tôi yêu
Những cánh diều với bao điều kí ức
Xoá tan đi nhưng năm tháng phiền bực
Tôi lại về chốn yêu dấu tuổi thơ.
Tác giả :Phan Thị Hoài Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized