Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dịch Bài Thơ Báo Tiệp - Hồ Chí Minh

Tác giả: Phan Thị Hoài Thanh

Nguyệt thôi song vấn : - Thi thành vị ?
- Quân vụ nhưng mang vị tố thi
Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng
Chính thị Liên khu báo tiệp thì.
Dịch :
Trăng nhòm khe cửa đến hỏi thơ
Việc quân đang bận, ấy xin chờ
Chuông lâu tỉnh giấc đêm thu mộng
Liên khu thắng trận ngỡ tưởng mơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Mùa Thu Yêu Thương
  • Cuộc Đời
  • Nỗi Lòng Của Quân Tử
  • Tình Yêu Giả Dối
  • Tuổi Thơ
  • Thương Nhớ Miền Trung
  • Điểm Thi Hsg
  • Tớ Không Thích
  • Tình Chàng Ý Thiếp
  • Quên Soạn Bài
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (614)
  • Thời Tuổi Trẻ
  • Bài Thơ Sợi Tóc
  • Bằng Hữu 3
  • Lời Yêu Đắng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (218)
  • Người Tiếp Nối Ngọn Đèn Từ Tâm Phật Ba Đời
  • Ru Tình 8
  • Gửi Em
  • Khu Rừng Chào Ngày Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com