Đánh Rơi

Tác giả: Thiên Ân

ĐÁNH RƠI
Ta đánh rơi ngàn câu hỏi
Ngổn ngang trăm mối hẹn hò
Nát vụn nghìn trang tóc rối
Chỉ hồng vặn vẹo so đo

Ta còn đánh rơi chiếc lá
Chôn vào cát bụi nghìn năm
Đêm sâu ngửa mình trở dạ
Vườn hoang cỏ úa ai băm?

Ta còn đánh rơi giọt nắng
Nửa đời chưa chịu dừng chân
Không thèm ngủ yên,an phận
Khom lưng,mỏi gối ,khổ thân

Ta còn đánh rơi giấc trẻ
Lệch đôi giường chiếu nửa vời
Nửa đêm choàng ôm bóng nhẹ
Bầu trời tĩnh mịch than ôi!

Ta còn đánh rơi vạn lối
Một đời gồng gánh đa đoan
Định mệnh sợi dây không tuổi
Trói buộc trời chiều ,mắt hoang

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized