++ Hương Tình Lỡ ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ HƯƠNG TÌNH LỠ ++

Yêu em lắm say hương tình dù lỡ
Vẫn nhớ hoài dáng mắc cỡ nhìn nhau
Ta có duyên nhưng không nợ trầu cau
Đành chờ nhé đến kiếp sau gắn bó
*
Đời là vậy tình yêu luôn khốn khó
Lấy không nên chẳng muốn bỏ quay lưng
Những ai yêu ắt hẳn cũng đã từng
Biết ngang trái vẫn không ngừng nên khổ ...
*
Tình yêu ấy biết là không bến đỗ
Mộng thiên thai nào có chỗ cho ta
Làm thế nào cùng hát khúc hoan ca
Để ươm nắng tình ngọc ngà đã tỏ
*
Em và anh tim nồng dù đã rõ
Níu kéo chi ta đành bỏ cho xong
Từ nay thôi gác lại những uớc mong
Cho nhung nhớ vào hư không tình lỡ...
*
Sao nói thế hãy yêu cùng hơi thở
Nửa kiếp đời đã dang dở tình xuân
Cho đêm về mộng uớc dậy bâng khuâng
Còn e ấp như sao tuần trăng mật
*
Đến cuối kiếp chẳng yêu ai là thật
Chỉ tình ta dù tất bật muôn trùng
Ta hẹn nhau gặp nữa mối tương phùng
Cho nhau nốt tim già chung nhịp thở..

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 21/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized