Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Thai...

Tác giả: KHANH PHƯƠNG TẦN

Khẽ thôi em...thật nhẹ nhàng...
Kẽo con bướm động...vội vàng bay xa..!
Hát ru bài "Mộng dưới hoa"
Cho mây yêu gió...cho ta yêu mình !

Cho hồng thêm nụ môi xinh !
Cho em một cõi phiêu linh chốn nào !
Cho hương say ngất tầng cao...
Cho anh chạm bước lối vào thiên thai...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Đề
  • Chỉ Ngần Ấy Thôi
  • Trăng Ảo
  • Chưa Say...
  • Đoạn Buồn Chiêm Bao
  • Mưa Chiều Thu
  • Bướm Trắng - Hoa Vàng
  • Bên Vườn Hoa Cũ
  • Nhờ
  • Thì Thầm
Thơ tương tự
  • Thiền (Nguyễn Khánh Chân)
  • Thiền (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Thiện Ác (Vũ Thành Quyết)
  • Thiền Am Bờ Vũ Trụ Hoa Ưu Đàm (Mr.Smile)
  • Thiên Ân (Thiên Ân)
  • Thiện Ân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thiên Ân (Chiếc " Vòng Kim Cô ")
  • Thiên An Đan Viện (Endo Anh)
  • Thiện Cảm Với Hoa Hồng! (Huyền Băng)
  • Thiên Chúa Làm Cho Tôi Một Việc Vui Cười (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Chị Hằng Không Xuống
  • Canh Trường
  • Ngày Anh Đến !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (92)
  • Bóng Hoàng Hôn
  • Một Trăm Năm
  • Ngày Tháng
  • Bây Giờ Ta Là Gì?
  • Uống Rượu, Suối Nguồn
  • Sao Lại Là Không Thể
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
©2026 - CungThuGian.com