Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thiên Chúa Làm Cho Tôi Một Việc Vui Cười

Tác giả: Mr.Smile

Thiên Chúa làm cho tôi một việc vui cười
Hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về việc của tôi.
Người con trai duy nhất làm:
Nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển.
"Hãy lập một bàn thờ cho Chúa, là Đấng đã hiện đến cùng người" đi đến điểm ở giữa...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Em, Xưa!
  • Giữ Trọn Tình Ta
  • Mả Ngụy
  • Em Dành Tình Yêu Cho Tôi
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (7)
  • Chúc Mừng Sinh Nhật Thi Sĩ Ngọc Quyên
  • Tình Khúc Thu Ca
  • Lọ Mực Trên Bàn Viết
  • Tình Buồn
  • Anh...!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
©2026 - CungThuGian.com