Hoài Vọng

Tác giả: Tornado

Anh mong ước mình mang hồn thi sĩ
Dệt vần thơ âu yếm gởi tặng em
Về nắn nót lời thơ tình "Xuân Diệu "
Ép phong thư mai lấy cớ làm quen
Em đứng đó sao kiêu kỳ diệu vợi
Nhìn anh đi ..Anh sẽ nói cùng em
" Thơ hay lắm!Tình anh trao trong nắng "
Nghĩ vậy thôi ..Thơ vẫn mãi còn đây
Em lại trách ..Anh sao hiên. Nhát quá!
Trao em đi ..Đang đứng đợi đây mà!
Em phận gái ..Làm sao mà dám ngỏ
Nói thương anh. Ngượng lắm có biết không ?
Lời tỏ tình trao nhau bằng ánh mắt
Chuyện tình mình trò cút bắt trẻ con.!
Thu lá đổ ..Đông về tàn hiu hắt
Chốn xa xăm anh chợt nhớ về em
Chiều viễn xứ thoáng buồn dâng vời vợi
Bài thơ xưa man mác nhớ về em
" Tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề ..."
Chưa phân loại
Uncategorized