Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Vọng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

HOÀI VỌNG

Nhưng khổ vì yêu cảnh trái ngang
Tim thương lai láng, áng mây giăng
Lam buồn chiều vắng, bầu hoang tịch
Tình nhớ, trời xa, mộng lỡ làng
Thuyền đậu chờ hoài, trông sóng nước
Khách sầu đón mãi, đợi hồn trăng
Đêm sâu vò vỏ bầu tâm sự
Lá nhỏ sương khuya, giọt mấy hàng!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Hoài Vọng (Đào Nam Hoà)
  • Hoài Vọng (Tornado)
  • Hoài Vọng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Vọng (Thiên Lý)
  • Hoài Vọng (TNguyễn Quang Long)
  • Hoài Vọng (Đỗ Hồng)
  • Hoài Vọng (Thiết Dương)
  • Hoài Vọng (Kiến Vàng)
  • Hoài Vọng (Nguyễn Đình Quyền)
  • Hoài Vọng (Tuấn Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Mong Cho Nhau
  • Gom Gió
  • Tuyệt Cú
  • 305 - Hư Vô
  • Quyện Hồn Thơ
  • Giẫm Bước Hoàng Hồn
  • Nửa Đời Cho Em
  • Tướng Tài Ba.
  • Thơ Rơi
  • Tiếng Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
©2026 - CungThuGian.com