Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ấp Ủ Con Tim

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Ấp Ủ Con Tim

Huyền bí linh thiêng chuyển bất ngờ
Khiến đây bỗng chốc biết làm thơ
Cho kia chập chững thành lai láng
Để bấy mênh mang tím thẫn thờ
Lởn vởn, hình xưa trong nỗi nhớ
Vật vờ, kỷ niệm giữa trăng mơ
Trần gian lạc bước, đành vui mộng
Ấp ủ con tim tiếng hẹn chờ...


22/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
  • Phút Giây Man Mác
Thơ bạn muốn xem
  • Có Cọng Cỏ Bồng Chiều Tháng Chạp
  • Số Phận Mình Tôi Đoán, Hãy Yên Tâm
  • Mong Ước Tình Thơ
  • Nhân Chứng
  • Lữ Khách
  • Ơi Quê Hương !
  • Vui Tuổi Già.
  • Từ Độ Lá Sầu
  • Lỡ Làng Chỉ Mối
  • Vô Thường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
©2026 - CungThuGian.com