Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trầm Luân Lạc Vết Quyên Di

Tác giả: Vinh Đặng

tóc nào bay phố mọi
để vướng nỗi buồn riêng
chữ nào rơi gốc cội
nảy câu hát si tình

em đã hát : "mưa nghiêng nỗi nhớ"
tôi đã cười: "cô nhỏ khéo thơ"
chiều nay mưa đẫm mắt chờ
tôi thu can đảm...
vu vơ...
(nói gì) ?

mưa!
mưa nhoè vết quyên di
em chưa biết chuyện kín - (vì tôi không...)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buồn Lem Nhoè Vết Quyên Di
  • Tay Bơi Mãi Cũng Mỏi - Buông!
  • Dường Như Ngày Vẫn Xám Và Buồn Tênh
  • Chào Em, Cô Gái Phồn Hoa
  • Tại Em Gắng... Vờ Thương
  • Giọt Thương (Ở Khoé Môi Và Cõi Riêng)
  • Quên Lạ Chia
Thơ bạn muốn xem
  • Mối Duyên Đời (2)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1880)
  • Một Tâm Thức Thường Cố Định Giống Như Chân Không
  • Buồn
  • Về Với Đắc Nông
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (136)
  • Xin Ai... Hãy Chớ
  • Chờ Ai Trên Phiến Sầu ..!
  • Cổ Tháp
  • Xuân Về Tháng Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
©2026 - CungThuGian.com