Đám Mì

Tác giả: T.Trúc Bà Bà

Đám mì lúc ban trưa đầy nắng
Đàn bò dòm ngó kiếm cỏ ăn
Mấy con chó đi chơi đâu hết
Mình tôi ăn xoài chấm muối mặn.

Vừa ăn vừa ngắm đàn bò đi
Thế rồi nó đã tìm được cỏ
Giật mình một cái chú chó Ly
Cướp đi miếng xoài đang ăn dở.

Nhìn qua lá mì một màu xanh
Xanh của bầu trời cao vời vợi
Đám mây bông trắng bồng bềnh trôi
Tựa như cây kẹo bông gòn mềm.

Đứng dậy ló đầu lên cao hơn
Đám mì một màu xanh mơn mởn
Dưới một trời nắng màu vàng hoe
Nhìn mà thấy thích vui cả mắt.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi lên
Mấy sợi tóc con rơi xuống mặt
Thấp thoáng thấy dáng mẹ tôi đến
Chiếc mũ bông với cái áo đen.

Mẹ và tôi cùng nhau đi chăn bò
Chúng tôi đi chơi đâu đây đó
Trong buổi trưa hè đầy nắng gió
Mới thấy vẻ đẹp quê hương tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả