Khúc Ru Tình Với Biến Tấu Ca Dao

Tác giả: A. KA THỦY

KHÚC RU TÌNH VỚI BIẾN TẤU CA DAO
* A. Ka Thủy

Chuồn chuồn đậu bến ca dao
Lời ru của mẹ vỗ vào giấc mơ
Áo anh sứt chỉ đợi chờ
Em về khâu lại trăng thề nghiêng nghiêng

Đủ lông đủ cánh chim chuyền
Chim xa tổ, người cội nguồn cũng xa
Trời cao biển rộng bao la
Thương người đi, bỏ gốc đa mái đình

Em xinh, ừ em rất xinh
Qua cầu cởi áo trao tình cho ai?
Thức đêm để biết đêm dài
Lường sông dò biển nào ai đo lòng!

Trái Đất tròn nên đường cong
Thẳng chi sợi mực đau lòng người dưng
Tóc dài buông thả ngang lưng
Đến khi em búi rưng rưng nỗi niềm

Cầm hơi bằng nửa trái sim
Trèo non vượt suối đi tìm người yêu
Đến khi duyên nợ buồn thiu
Khoai lang đá đổ theo chiều gùi bay

Còn đâu muối mặn gừng cay…?
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized