Biển Ơi!

Tác giả: A. KA THỦY

BIỂN ƠI!
* A ka Thủy (Hồng Phương - phổ nhạc)

Phố biển ngày trở lại
Ta như thấy dáng em

Từng chiếc lá vàng rơi
Trong cơn gió tơi bời

Từng chiếc lá vàng rơi
Trong cơn mưa tả tơi

Phố biển ngày trở lại
Ta như bước trong mơ

Ở phía bến bờ xa
Thuyền ai còn neo đợi

Bãi cát vẫn còn đây
Em tôi giờ nơi đâu ?

Phố biển ơi, em ơi!
Hoang vắng cả khung trời

Từng đợt sóng lẻ loi
Còn đâu lời em nói
Thủa tình yêu lên ngôi

Phố biển ơi, em ơi !
Sóng buồn, đâu em tôi ?

Dấu chân ngày xưa ấy
Giờ chìm trong hư vô

Phố xưa, em ngày xưa
Còn đâu, còn đâu nửa
Chỉ mình ta bơ vơ ...
A. K. T
Chưa phân loại
Uncategorized