Biển

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Biển vẫn gọi tràn lan bao ngọn sóng
Màu xanh dương động đậy mãi ngàn đời
Thân mát mẻ nhận từng hồi gió lộng
Mắt xa xôi mơ tưởng hướng mây trời

Hình quả đất phải chăng tròn hay phẳng ?
Từ bao lâu nước phủ gọi đại dương
Vạch chân trời hỏi là cong hay thẳng
Phía bên kia hố thẳm hoặc thiên đường ?

Biển thách đố bao nhiêu đời hàng hải
Để tìm câu giải đáp mở trí khôn
Biết du lich một vòng quanh thế giới
Đại dương ơi mi cũng có linh hồn !

Biển biểu lộ tình cha trời mẹ đất
Lúc giận hờn lúc êm ả du dương
Thường dung chứa những nỗi buồn chất ngất
Người về đâu ? giông bão đắm con thuyền !

Chốn hấp dẫn vẫn luôn luôn hấp dẫn
Nước mưa rơi tích tụ biến thành sông
Chảy uốn éo lòng vòng tuôn ra biển
Với mây trời cảm giác đến mênh mông !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized