Hải Phòng Trong Tôi

Tác giả: Văn Liêm

HẢI PHÒNG TRONG TÔI

Em cùng anh về thăm lại Hải Phòng
Nơi anh đã sống một thời thơ trẻ
Đường Trần Phú đêm nay vắng vẻ
Nghe ran ran điệp khúc ve buồn…

Anh dắt em qua vườn hoa Nhà Kèn
Nơi anh đã say sưa trái bóng tròn thủa nhỏ
Nơi anh gặp em trong một đêm hè rực lửa
Máy bay rơi cháy đỏ một vùng trời…

Nhớ cái thời niên thiếu rất xa xôi
Trường Nguyễn Tri Phương một thời mực tím
Nhớ những mùa Hè chia tay nhau bịn rịn
Tiếng ve buồn, mắt phượng đỏ chia ly…

Nhớ những chiều thong thả bước chân đi
Bến phà Bính cánh hải âu chớp chới
Bóng những con tầu bốc hàng lên… ngóng đợi
Tiếng sóng dội về vời vợi biển khơi xa…

Đường Cầu Đất trải dài bao tháng ngày qua
Vẫn tấp nập dòng xe xuôi ngược
Nhớ lắm mùi bánh canh thơm ngọt
Xì xụp vị cua đồng ấm áp những ngày đông…

Nhớ đêm về đi dạo đường Quang Trung
Dòng Tam Bạc ánh đèn mờ lấp lánh
Gió nhè nhẹ đôi vai em lành lạnh
Nụ hôn đầu còn e ấp trên môi…

Hải Phòng trong tôi! Thành phố biển quê tôi
Vẫn cháy rực sắc màu hoa Phượng đỏ
Mỗi khi gửi hồn mình về nơi đó
Canh cánh bên lòng món nợ - Hải Phòng ơi!

22/02/2020
Chưa phân loại
Uncategorized