Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển

Tác giả: Lê Thị Kim

Biển như ta lòng mênh mông rộng
Gởi cho trời hết những bao la
Trời nông nổi nên nhiều cay đắng
Rực hờn ghen xô sóng vỡ òa

(hư ảo)
VN Vũng Tàu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ảo Vọng
  • Ngàn Năm Có Phải Mây Bay Giữa Trời
  • Viết Cho Chuồn Chuồn Kim
  • Nỗi Hờn
  • Hoa Ngâu
  • Khi Tình Yêu Đến
  • Đừng Nhìn Em Như Thế
  • Gió
  • Mưa
  • Xa Mà Gần
Thơ tương tự
  • Biển (Puskin)
  • Biển (Hồn Hoang - Quỷ)
  • Biển (Em Và Anh)
  • Biển (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Biển (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Biển (Cao Xuân Sơn)
  • Biển (Niệm Nhiên)
  • Biển (Xuân Diệu)
  • Biển (Gió Bụi)
  • Biển (Thích Đồng Nhật)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Dạy Con Nhiều Mà Con Quên...
  • Nỗi Buồn Chơi Vơi.
  • Đích Thật Là Ngài
  • Em Vẫn Cùng Ta ?
  • Có Em
  • Viết Về Một Người Đã Chết (1)
  • Trống Vắng
  • Thương Em Tuổi Tuất
  • Em Đã Ngủ Còn Lại Anh Với Con,thổn Thức Lòng Anh
  • Hỏi Mà Chi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
  • Hồ Xuân Hương
  • Tiền Giang
  • Thanhthanhkhiet
©2025 - CungThuGian.com