Biển

Tác giả: Em Và Anh

Em ngồi hóng gió ban mai
Ngắm muôn con sóng trải dài bờ xa
Long lanh giọt mắt kiêu sa
Tim anh thót ngỡ Hằng Nga giáng trần
Xa xa tiếng biển khẽ ngân
Muôn ngàn câu hát _trong ngần mắt nai
Bờ vai suối tóc buông dài
Nghiêng nghiêng trong gió bay bay gợi tình
Thẹn thùng má đỏ xinh xinh
Ngất ngây cứ ngỡ rằng mình trong mơ
Con tim xao xuyến mong chờ
Trời thương đừng để bơ vơ kiếp này
Xin Người đừng có đổi thay
Hững hờ tàn nhẫn đọa đày tim đau
Dù cho đời có muôn màu
Nhưng tình mãi vẹn ngày sau riêng Nàng
Chỉ mong đời mới sang trang
Đôi ta chung giấc mơ vàng xinh tươi
Bình yên hạnh phúc an vui
Thuyền hoa em bước mắt cười cùng Anh
Cám ơn buổi sáng trong lành
Bình minh thức giấc cho Anh gặp Nàng.........
Ngỡ ngàng....gió trở mùa sang
Mây xám ùa đến phủ màn trời trong
Nghe như bão cuốn trong lòng
Hai ta ngoảnh mặt _cuồng phong sóng trào
Thôi đành tình ấy gởi trao
Cho mây cùng gió đem vào hư không
Chỉ thương thân phận má hồng
Ngày ngày bên biển ngóng trông người tình
Để Em ngồi lại một mình
Âm vang trong sóng....tiếng "mình " xa xăm....

Trúc Quỳnh
5 /5/2006

Cám ơn Anh HH đã góp vốn cho TQ 6 câu thơ đầu và cuối.........
Chưa phân loại
Uncategorized