Biển

Tác giả: Thích Đồng Nhật

Biển

Nếu một ngày biển không còn thổn thức
Chắc đất trời cũng lặng lẽ buồn hiu
Sóng bặt yên cũng không còn rộn rã
Cát chơ vơ âm thâm đợi chờ mong.

Tôi không đợi một ngày trời bình lặng
Cũng chẳng mong nắng cháy rát da người
Sóng lại vỗ khi gió mùa chuyển hướng
vội vã dồn như sóng biển chiều hôm.

Mây vẫn bay gió vẫn thoảng trong hồn
Biển vỗ về tha thiết lẫn dịu êm
Sóng cứ vỗ cho mây trời non nước
Cho con người cho sự sống thiên nhiên.

Chiều hôm nay biển nhiều tiếng rì rào
Nắng trải dài cát vỗ nhịp triều dâng
Không cố níu nhưng lòng còn mãi đợi
Một chút gì như thế rất xa xăm.

Thích Đồng Nhật
Chưa phân loại
Uncategorized