Đôi Bờ

Tác giả: Thích Đồng Nhật

Đôi Bờ

Dòng sông rau cỏ mọc ven bờ
Ta ngồi viết vội vài câu thơ
Thong dong một, hai, ba con chữ
Thấy cả đất trời đẹp nên thơ.

Một sáng bình yên nắng ngập tràn
Đò ngang khỏe nhẹ thấy tâm an
Bốn bề mây gió trời thanh vắng
Bình an sông nước với mây ngàn.

Tôi đến và đi giữa cuộc đời
Chỉ là một thoáng chốc vậy thôi
Ưu tư nỗi niềm chừ đâu đó
Tâm sự cùng mây gió đất trời.

Một chút đi ngang giữa ta bà
Có không được mất trói buộc ta
Khổ đau duyên nghiệp còn bỏ ngỏ
Một kiếp này thôi thôi xót xa.

Bước qua cái cõi đời sanh tử
Được pháp an nhiên một kiếp tu
Ngỏ riêng ta hát lời thiên cổ
Tiếng vọng đi vào chốn thiên thu.

Thích Đồng Nhật
Chưa phân loại
Uncategorized