Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: Lệ Hoa Trang

Rong chơi mãi khắp nhân gian
Hỏi đâu ai bán trăng vàng sáng soi
Trăng tôi mua để trên đồi
Trăng mang đôi trẻ cùng ngồi bên nhau
Hỏi rằng trăng ở mây cao
Suốt đời cứ ở chơi sao làm gì
Xuống đây trăng hãy thầm thì
Thầm thì ngon ngọt điều chi cùng người
Rong chơi đi kiếm nụ cười
Suốt đời năm tháng con người vẫn vui
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bóng Hình Xưa Còn Nhớ Tôi
  • Mỗi Mùa Phượng Nở
  • Mưa Thu
  • Cây Trong Rừng
  • Ko Tựa
  • Xuân Đến
  • Chờ Chồng
  • Trải Cuộc Tình
  • Thu Đến
  • Mừng Quốc Khánh 2019
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Viết Cho Người Yêu Cũ
  • Rồi Đêm Nay
  • 1034 - Kết Nối Các Bài Thơ
  • Hai Mươi Năm Chẳng Về Nam Hải
  • Lối Thu
  • Anh Đưa Em Về Phố
  • Nào Đâu Phải Em! (Cảm Hứng Sáng Tác Từ Những Bức Hình Mà Chị Phùng Dung Đã Đóng Kịch)
  • Đắp Mộ Cuộc Tình
  • Vòng Tay Dĩ Vãng
  • Hư Vô 5
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Thơ
  • Hoa Tím Buồn
  • Soyal Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hiệp
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
©2025 - CungThuGian.com