Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: Lữ Dang - NHH

Trăng thu tròn vành vạnh
Như đĩa bạc như gương
Trăng soi bao kẻ lá
Cho hồn tôi chuyển mình.

Ánh trăng như nắng hạ
Soi sáng thi sĩ này
Theo trăng tôi bước mãi
Chẳng bao giờ rời xa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tương Tư Tình Sầu
  • Một Vòng Trái Đất
  • Lặng Lẽ Giữa Ồn Ào
  • Nhớ Nhà
  • Xa Em Chiều Đông Vắng
  • Ngày Mai Xa Em - Huế
  • Chiều Mùa Đông
  • Về.....
  • Tàu Chuyển Bánh Xa Em
  • Đàn Đứt Dây Tơ Hồng
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
  • Trăng (Nguyễn Khánh Chân)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Sớm Mai Về
  • Chiếc Bóng Hôm Qua
  • Xin Chào Em!...
  • 1354 - Ban Mai Chiêm Bao
  • Đêm Buồn Nhớ
  • Ẩn Cửa Từ
  • Cởi Áo Cho Nhau
  • Cảm Hòai
  • Tình Có Là Ước Hẹn
  • 46.tết Xa Nhà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
©2026 - CungThuGian.com