Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

TRĂNG
Thủa ấy tình trăng tuổi chữa già
Mà duyên phận vẫn khuất từ xa
Non thề biển hẹn nào hay sớm
Núi hứa sông về vắng sóng tà
Tiếng sáo vi vu quên chuyện cũ
Kèn vang ảm đạm tuổi xuân qua
Trăng già lá úa tình xưa cổ
Nhớ mối tình xưa lệ rớt nhòa

Nguyễn Thái Cơ 22/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
  • Trăng (Nguyễn Khánh Chân)
Thơ bạn muốn xem
  • Hôn Nhau Lần Cuối
  • Kiếp Hồng Nhan
  • Những Chiếc Áo Mang Hình Lưỡi Bò Trên Đất Nước Việt Nam
  • Khó Vẹn Tình Xa
  • Về Bến Quê Xưa
  • Cũ – Mới Tình Yêu
  • Cội Thông Già
  • Lạnh
  • Chẳng Hề Phai
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (325)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
  • Thoi
  • Tường Vi
  • Bạch Vân Nam
  • Tiểu Vũ Vi
  • Trần Mạnh Hùng
  • Trần Luyến
  • Hà Huyền Chi
  • Đỗ Hà Cừ
©2026 - CungThuGian.com