Trăng

Tác giả: Hoàng Nghi

****TRĂNG***
bát điệp

Mỗi tối Trăng về nhấp ngụm thơ
Nhìn Trăng nức nở tựa như khờ
Nghe thương phận bậu Trăng hoài nhạt
Thấy xót duyên Trăng mộng mãi mờ
Chức Nữ rơi sầu Trăng gió đợi
Ngưu Lang rớt lệ bóng Trăng chờ
Trăng vào tháng bảy buồn vương mắt
Có lẽ Trăng hờn cả Lão tơ.

****GIÓ ****
bđ,nv
Gió lại về đây lạnh buổi chiều
Vi vu Gió thổi cả hồn xiêu
Sông hoà với Gió reo muôn điệu
Gió quyện cùng mây trỗi vạn điều
Tiếng Gió than mây tình vẫn thiếu
Lời thơ trách Gió mộng chưa nhiều
Lòng ta với Gió nào ai hiểu
Một nỗi niềm chung Gió đã yêu.
~~bài này mình đã đăng trên fb,bây j mình đăng vào đây Hoàng Nghi.Vương Nghi (fb)
Mai Hoàng Nghi....Vương Nghi (fb)
Chưa phân loại
Uncategorized