Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Nghèo

Tác giả: Hoàng Nghi

Bao đêm trăn trở ngủ không yên
Ngắm ánh trăng thanh hóng gió hiền
Tủi phận mình nghèo không ngọc, bạc
Thương thân ta khổ chẳng kim, tiền
Ngày qua suy ngẫm bao buồn bã
Tháng lại trầm ngâm lắm muộn phiền
Tìm cách thoát nghèo sao chửa được?
Bao nhiêu gian khổ mãi triền miên....



Mai Hoàng Nghi ......Vương Hoàng Nghi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
  • Chén Rượu Sầu (Fb)
Thơ tương tự
  • Phận Nghèo (Dương Y Trúc)
  • Phận Nghèo (Nguyễn Quang Long)
  • Phận Nghèo (Lê Cảnh Tiến)
  • Phận Nghèo (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà ))
  • Phận Nghèo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (VÕ QUANG HÂN)
  • Phận Nghẹo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Một Lần
  • Nhân Dạng
  • Tiếng Tơ Long..
  • Cảnh Đẹp
  • Mùa Ngâu
  • Như Người Kinh
  • Thật Với Mình
  • Nếu Mai..
  • Vàng Sắc Giai Nhân
  • Ân Sủng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
©2025 - CungThuGian.com