Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Nghèo

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )

PHẬN NGHÈO

Đêm nằm bụng dạ cứ ù reo
Thật khổ thân ta cái phận nghèo
Sáng dậy điểm tâm vài tô phở
Trưa trời lót dạ ký thịt heo
Chiều nay gắng chén con gà luộc
Với bát canh tôm húp đến vèo
Tối ăn từ tủ rồi đi ngủ
Thổn thức lo mình đói chết queo

Tác giả ; phạm bá Diện ( H H)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Thăm Trường Cũ 2
  • Vỡ Kế Hoạch
  • Hoa Ngâu
  • ? Xin Thời Gian Quay Lại
  • Gió Khuya
  • Bữa Cơm Chiều
  • Nhớ Mãi Bách Thuận Quê
  • Phố Khuya
  • Phận Già
  • Hội Thi Chim Làng
Thơ tương tự
  • Phận Nghèo (Hoàng Nghi)
  • Phận Nghèo (Dương Y Trúc)
  • Phận Nghèo (Nguyễn Quang Long)
  • Phận Nghèo (Lê Cảnh Tiến)
  • Phận Nghèo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (VÕ QUANG HÂN)
  • Phận Nghẹo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Buổi Sáng Buồn
  • Ngày Xưa Có Mẹ
  • Say !
  • Duyên Tình Hoa Ô Môi
  • Cầu Mơ Nữa
  • Khi Thu Về.
  • Tình Lệ Giang 05 2016
  • Đánh Đàn
  • Hỡi Người Bệnh, Chúng Ta Bị Bùa Chăng
  • Một Bàn Tay Thôi Nắm Một Bàn Tay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
©2026 - CungThuGian.com