Phận Nghèo

Tác giả: Diệu Nguyễn

Tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống
Tội thân em trọng bệnh vương mang
Mẹ Cha đều ở suối vàng
Một mình côi cút sức tàn, thận suy

Ví tủi nhục phận nghèo cam chịu
Gắng học hành nuôi dưỡng tương lai
Làm thuê, làm mướn mỗi ngày
Chỉ mong trang trải được vài mối lo

Nhưng số phận sao nhiều khe khắt
Hoặc nợ nần kiếp trước trả vay
trớ trêu lại khéo an bày
Mồ côi vướng bệnh, ai thay đỡ đần

Lời kêu gọi ai lân góp sức
Những tấm lòng nhân đức từ bi
Giúp người...xin hãy giúp đi
Quả lành nhận lại tức thì An Vui !
21/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized