Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Nghèo

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Lâu rồi mở Quán bán lòng heo
Xấu mặt ngu ngơ hoạ cứ đèo
Khổ cực muôn đời đành túi hẻo
Cơ hàn một kiếp khiến duyên teo
Vờn hoa nhuỵ úa cành cây quẹo
Giỡn bướm tình say ngọn cỏ vèo
Ngẩm lại đau buồn vì phận héo
Bây giờ chấp nhận thỉnh bùa đeo.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 12 - 12 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Phận Nghèo (Hoàng Nghi)
  • Phận Nghèo (Dương Y Trúc)
  • Phận Nghèo (Nguyễn Quang Long)
  • Phận Nghèo (Lê Cảnh Tiến)
  • Phận Nghèo (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà ))
  • Phận Nghèo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghẹo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Buổi Sáng Buồn
  • Ngày Xưa Có Mẹ
  • Say !
  • Duyên Tình Hoa Ô Môi
  • Cầu Mơ Nữa
  • Khi Thu Về.
  • Tình Lệ Giang 05 2016
  • Đánh Đàn
  • Hỡi Người Bệnh, Chúng Ta Bị Bùa Chăng
  • Một Bàn Tay Thôi Nắm Một Bàn Tay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
©2026 - CungThuGian.com