Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Nghẹo

Tác giả: Nguyên Hữu

PHẬN NGHÈO
(Thất ngôn)

Ta biết rằng ta rất là nghèo
Không tiền, không bạc, miệng mốc meo
Người nâng chén tửu lên cười khéo
Thương thân ta cạch chẳng dám trèo
Chung bàn cơm - rượu ai ăn kẹo
Buồn đời chẹp miệng cũng chén theo
Cho ngon, cho ngọt cái tình tẹo
Vui vui nhấm nháp cái vị bèo...

22/06/2019
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Phận Nghèo (Hoàng Nghi)
  • Phận Nghèo (Dương Y Trúc)
  • Phận Nghèo (Nguyễn Quang Long)
  • Phận Nghèo (Lê Cảnh Tiến)
  • Phận Nghèo (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà ))
  • Phận Nghèo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (VÕ QUANG HÂN)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Đời An Nhiên
  • Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 440
  • Đâu Quên ...(Nhịp Cầu)
  • Bức Thư Kỷ Niệm.
  • Vẩn Vơ
  • Nỗi Đau Trần Thế 2
  • Gọi Cha Giấc Sớm
  • Hành Trình Của Một Ngày
  • Câu Hỏi Trong Bệnh Viện
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
©2025 - CungThuGian.com