Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Nghèo

Tác giả: Hoanghoon

PHẬN NGHÈO

Ngày xưa bởi lá ngọc cành vàng
Đợi mãi bao lần cũng hổng sang
Cảnh khó nhà xiêu quần rỗng túi
Người quê rốn hở cúc thưa hàng
Về đêm thuở ấy nghèo đơn bóng
Tỏ sáng bây giờ khổ kép mang
Hỏi đám mây trời vô cảm qúa
Đi về ngớ ngẩn tựa cây bàng

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Phận Nghèo (Hoàng Nghi)
  • Phận Nghèo (Dương Y Trúc)
  • Phận Nghèo (Nguyễn Quang Long)
  • Phận Nghèo (Lê Cảnh Tiến)
  • Phận Nghèo (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà ))
  • Phận Nghèo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (VÕ QUANG HÂN)
  • Phận Nghẹo (Nguyên Hữu)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
  • Phận Nghèo (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Đời Thực Hư!
  • Trong Hồn Tôi
  • Trăn Trở Lúc Vắng Em
  • Một Kỷ Niệm Moscow…
  • Mưa Buồn
  • Thương
  • Giọt Đắng Tình Đời
  • Giấc Mộng Đầu
  • Tỉnh Say
  • Mong Ngày Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
©2025 - CungThuGian.com