Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Phai

Tác giả: Diệu Nguyễn

Sớm biết tình kia đã nhạt màu
Sao còn níu kéo để lòng đau ...
Lời yêu họ gởi , còn nguyên vẹn
Tiếng ái mình trao , đã nát nhàu
Thuở trước kề môi âu yếm vậy
Bây giờ ngoảnh mặt trách hờn nhau
Bao nhiêu cố gắng đều vô nghĩa
Bởi tại duyên phần chẳng đậm sâu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Của Con
  • Vùi Chôn Ký Ức !
  • Phút Nhìn Lại Mình
  • Chỉ Mong Bình Yên !
  • Gần Để Xa
  • Ước Mơ Bình Dị !
  • Tím Bằng Lăng
  • Muốn Trở Về Làm Đứa Trẻ
  • Khẩu Nghiệp !
  • Ngẫm !
Thơ tương tự
  • Phai (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Phai (Hiếu Lê)
  • Phải , Ai Kêu Tôi ! (Tlan)
  • Phai ... (Jacaranda)
  • Phải Chăng (Nguyễn Quang Long)
  • Phải Chăng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Phải Chăng (Trinhcamle)
  • Phải Chăng (Mũm Mĩm)
  • Phải Chăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phải Chăng (Hoàng Trúc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Sắc Tím
  • Hà Nội Tuổi Thơ
  • Ta Không Là Diễn Viên
  • Chết Cười
  • Một Chuyện Tình
  • Niềm Vui Dân Chủ Đa Nguyên
  • Bằng Cấp... Vứt Đi!
  • Một Nụ Cười
  • Hạt Bụi Bay Ngang
  • Xanh Mãi Xanh!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
©2025 - CungThuGian.com