Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phải Chăng

Tác giả: Nguyễn Quang Long

(ngũ độ thanh)

Cuộc sống lầm than ngẫm tủi sầu
Quân thù cướp biển tại vì đâu
Miền quê bão đạn nhà tung nóc
Bến bãi mìn chông cảnh sập cầu
Giã bọn gian tà gieo kiếp khổ
Đem phường bá đạo quẳng mồ sâu
Buồn đau vất vả còng lưng Mẹ
Chẳng lẽ người Nam khiếp sợ Tầu.

HD ngày 27 tháng 07 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Phải Chăng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Phải Chăng (Trinhcamle)
  • Phải Chăng (Mũm Mĩm)
  • Phải Chăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phải Chăng (Hoàng Trúc)
  • Phải Chăng (Tâm Như)
  • Phải Chăng (Tulipdenus)
  • Phải Chăng Cánh Mỏi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Phải Chăng Em? (Nam Hoài)
  • Phải Chăng Học Tập Mô Hình (Đàm Thạnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng
  • Trời Sầu
  • Thuở Nào
  • Chiều Đông Đó...
  • Em Đi Iii
  • 9. Buổi Sáng Mưa Giăng
  • Thuở Học Trò
  • Mượn Thời Gian
  • Dấu Yêu Một Nửa Ta Chừa Lại
  • Chất Tưởng Tượng Trong Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
©2026 - CungThuGian.com