Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phải Chăng

Tác giả: Tulipdenus

Bỗng dưng ta chẳng là ta
Một chiều người đã ngang qua lối này

Tim buồn khóc tuổi thơ bay
Bỗng dưng sống dậy, đong đầy niềm yêu

Chiếc lá rơi cũng liêu xiêu
Phải chăng lá cũng đang yêu như người?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngoảnh Mặt...
  • Nhớ Hạ Xưa
  • Ta Bước Qua Nhau Thật Nhẹ Nhàng
  • Bài Thơ Dang Dở
  • Người Đi Một Sớm Mùa Thu
  • Vĩnh Biệt Ngày Ấy Tình Em
  • Máu Chảy Về Tim
  • Nghĩ Lại Tình Yêu Người Xưa
  • Tình Già (Xướng - Họa)
  • Mang Tên Loài Hoa Dại
Thơ tương tự
  • Phải Chăng (Nguyễn Quang Long)
  • Phải Chăng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Phải Chăng (Trinhcamle)
  • Phải Chăng (Mũm Mĩm)
  • Phải Chăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phải Chăng (Hoàng Trúc)
  • Phải Chăng (Tâm Như)
  • Phải Chăng Cánh Mỏi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Phải Chăng Em? (Nam Hoài)
  • Phải Chăng Học Tập Mô Hình (Đàm Thạnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Trường Ca Cho Mẹ 05252023
  • Những Cái Ta Không Ngờ
  • Đời Lửa
  • Năm Năm
  • Bạn Khóc Tôi Cười
  • Dòng Thơ Yêu
  • Tấm Ảnh Mang Theo
  • Chẳng Có Gì Vĩnh Cửu
  • Tình Khói Mây
  • Điều Ước Giản Đơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
  • Thoi
  • Tường Vi
  • Bạch Vân Nam
  • Tiểu Vũ Vi
  • Trần Mạnh Hùng
©2025 - CungThuGian.com