Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngoảnh Mặt...

Tác giả: Tulipdenus

Em muốn ngoảnh mặt...
Ừ thôi, ta cũng chẳng thể nói gì
Lúc em phơi phới xuân thì
Ta rong ruổi thân ngựa nhiều mệt mỏi
Tình yêu nào có tội
Chuyện hợp tan là lẽ thường tình
Vô duyên anh lặng lẽ một mình
Mong em trọn vẹn bình minh cuộc đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Hạ Xưa
  • Ta Bước Qua Nhau Thật Nhẹ Nhàng
  • Bài Thơ Dang Dở
  • Người Đi Một Sớm Mùa Thu
  • Vĩnh Biệt Ngày Ấy Tình Em
  • Máu Chảy Về Tim
  • Nghĩ Lại Tình Yêu Người Xưa
  • Tình Già (Xướng - Họa)
  • Mang Tên Loài Hoa Dại
  • Cánh Gió Đơn Côi
Thơ tương tự
  • Ngoảnh Lại Mười Năm (Thiên Ân)
  • Ngoảnh Mặt Mà Chi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ngoảnh Mặt Mà Sao.... (Băng Nguyệt)
  • Ngoảnh Mặt Quay Lưng (Thiên Ân)
  • Ngoảnh Nhìn (Tâm Như)
Thơ bạn muốn xem
  • A--- Vài Năm Là Mấy Vô Thương?
  • Bài Thơ Cho Con
  • Đơn Lạnh Giá
  • Lời Người Yêu Cá
  • Đêm Rơi
  • Em Là Ánh Sáng Từ Bi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
  • Hoán Vị
  • Hoàng Lan
  • Cộng Sản Chẳng Còn Đáng Tin
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
©2025 - CungThuGian.com