Ngoảnh Lại Mười Năm

Tác giả: Thiên Ân

NGOẢNH LẠI MƯỜI NĂM
Mười năm anh đã đánh mất
Trang thơ ngây dại học trò
Cô bé ngày xưa lí lắc
Nhìn nhau đôi mắt mở to
Mười năm đôi chân vạn dặm
Chữ NGỜ đeo bóng cỏ hoa
Em vốn là người nhỏ nhắn
Nhí nha nhí nhảnh , thiệt là!
Mười năm nương bờ sương gió
Anh còn ấp ủ những gì?
Lật trang sách xưa bỏ ngỏ
Một trời gom những tình si
Mười năm đâu là khoảnh khắc
Mưa trôi kỉ niệm ngọt ngào
Anh không là người háo sắc
Nôn nao, nhè nhẹ , nôn nao
Mười năm nhớ nhung áo trắng
Hoài mong đôi chút hương thơm
Trên vai ai còn vác nặng?
Dỗi hờn , một tấn dỗi hờn
Mười năm gót hài đã rách
Bây giờ cá chẳng mắc câu
Ai còn bắt lươn, bắt chạch?
Ngồi trên bể khổ gieo sầu
Ngày 11/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized