Ngoảnh Mặt Mà Chi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Những mong ngoảnh mặt với đời,
Bỏ quên những khoãnh khắc chơi vơi!
Bỏ quên một khoảng đời gian dối,
Và vẽ tròn môi một nụ cười.

Nhưng thôi trốn tránh mãi mà chi,
Trách móc than van chẳng được gì.
Mặc ai gian dối không chung thuỷ,
Ganh ghét tranh đua phí một thời.

Đời bon chen vì danh vọng bạc tiền,
Đời ganh đua tài, sắc.. khoe chi ai?
Đời này đếm được mấy gang tay?
Có ai trân quý tháng ngày bình an!?!?!?

Ước sao tâm nhẹ thân nhàn,
An bình trong gió, bạc ngàn ướm mơ
Dĩ vãng xa, kỹ niệm buồn muôn thuở...
Hãy chôn vùi, để hoa nở những ngày mai

Những mong gom lại chút tình
Gia đình, bạn bè, chút thân vinh
Bao dung xin gắng, quên toan tính...
Có lẻ chỉ mong giữ được mình....

Gió hờn mây, đời hờn ta, cay đắng
Nên mong hồn, quên những thoáng băn khoăn!
Bình phàm ơi xin rơi bớt nhọc nhằn,
Và xoá bỏ những vết hằn năm ấy.

Đường đời rẻ khúc thoáng buồn thay,
Gian nan trắc trở, những tháng ngày,
Niềm tin lay chuyển, nhưng xin hãy...
Ở lại trong tôi trọn kiếp này!

Kiếp này lo giữ hồn hoang
Nguyên sao tâm tịnh, thân an, mộng bình.

December 2010
Chưa phân loại
Uncategorized