Gần Để Xa

Tác giả: Diệu Nguyễn

Thử một lần đi về phía không nhau
Để còn biết thế nào là nhung nhớ
Hạnh phúc ngắn ngủi, mình.... có duyên không nợ
Thật hay đùa cùng tan vỡ còn đâu

Ta đã yêu như chính mối tình đầu
Bằng con tim chứa trọn niềm tha thiết
Ta đã yêu một tình yêu mãnh liệt
Nhiệt huyết trong lòng... nào có kém cạnh ai ?

Thử lắng nghe... nghe lại tiếng thở dài
Tiếng trăn trở của chính người trong cuộc
Thế mới biết, chẳng thể nào trói buộc
Hai con tim khi nhịp đập chẳng đồng

Ta trở về rao bán nỗi nhớ mong
Tìm bình yên đúng giữa mùa giông bão
Đời rộng quá... nơi đâu ta ẩn náu
Trốn được buồn qua hết nỗi cô đơn?

Thử một lần ! Gần.... gần sẽ thấy buồn hơn...!
Chưa phân loại
Uncategorized