Phải , Ai Kêu Tôi !

Tác giả: Tlan

nghe đây , nhửng cu hồn cỏi lửa !
dưới bóng trăng, nhiều đều khó chữa
kẻ trộm lòng, kẻ trộm , tình thu
ghế công viên , sương xuống mịt mù
dìu mộng mị , lâng lâng , giây phút
bởi như thế , dưới trăng ca khúc
nhạc trử tình , nghe lệ sầu rơi .

&

lịnh Hồ Xuân, với quân ngộ ý
nguồn làm thơ liu lý mù khuya
như ý mà không được tư bề
khép kín cửa cho thoa đầu vửng
việc cát you chứa phải bảng mong
tôi pursue chờ mưa đổ ướt tháo
nhiều khi lúc, tung trời rơi xuống
chưa phải là , phụ chị em tôi !

&

gió chiều sáng đả ngưng rồi ( sáng là hoàng hôn nha )
hoàng hôn , lửng thửng , với càphê bỏ lòng
nấc nào chiều đến trên trung
khắc khoải đôi lúc, khắc ghi muôn đời
tôi đây yêu thích thơ chơi
chớ đâu là phải , đài tôi đến trời
bây giờ , ý nghỉ là tôi
nghe theo ngủ quỉ , là đều , hại ta .

&

cám ơn trời nước bao la
con gà nó gáy, vào ngày , vào khuya
ó..... o.... ó ....o kèo kẹt
võng đưa , gió thổi mộng mơ gởi quà
chị ba em thương chị già
không ai giúp đở chị à , vì nghèo
tụi đó làm ngơ , thương người , thổn thức
chị ơi em thương chị nhiều

&

em về chị ghé tới mít , xoài
chuối chát, nấu ăn mà ngất ngây
chuối chín, chuối thật ngọt ngào
cám ơn chị thích , lấy lòng của em
biết mà em thấy chị quen
đời chị , như thế nghèo nhìn ngẩn ngơ
buồn vương em thấy buồn lay
( chị ơi ) em vẩn bên chị , đến ngày về tây phương

Thương chị mãi mãi trong em !
nhớ về ngày ấy anh làm Biệt Động Quân
chị ơi, em đả tìm anh, ở đâu không biềt
hình như ảnh , có về cho em biết rồi .

Thương Trong Ngày Buồn mà thôi !

Thursday

June 8, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized