Gió Khuya

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )

? GIÓ KHUYA ?

Tia nắng chiều vừa mất
Trên mảnh đất làng quê
Bóng tối rủ nhau về
Đi theo sau là Gió .

Gió tính tình rất lạ
Đùa lá giỡn cùng hoa
Đuổi mây xám đi xa
Cho sân nhà trăng rọi

Gió xua tan làn khói
Rồi vẫy gọi chồi xanh
Ru bé ngủ ngon lành
Đỡ mỏi tay bà quạt

Gió nâng đưa câu hát
Cho mát dịu oi nồng
Êm ả giữa tầng không
Nâng cánh diều sáo nặng

Năn canh dài thức trắng
Chẳng nghỉ ngủ chút nào
Dưới thấp lại lên cao
Chẳng ào ào như bão.
Chưa phân loại
Uncategorized