Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trễ Hẹn

Tác giả: Hoàng Nghi

Từng hạt mưa buồn lất phấp bay
Áo em thấm ước đẫm bờ vai
Giận hờn anh đó người không biết
Hờ hững em chờ ai có hay ?
Chợt thấy lòng đầy sầu lệ chảy
Bỗng dưng tim cạn nhớ lung lay
Người tình bé nhỏ thôi hờn dỗi
Anh đã đến rồi ta hãy say ......
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
  • Chén Rượu Sầu (Fb)
Thơ tương tự
  • Trễ Hẹn (Hanvinh)
  • Trễ Hẹn (Đăng Từ)
  • Trễ Hẹn (TamMuội)
  • Trễ Hẹn - I (TamMuội)
  • Trễ Hẹn Rồi Những Ngày Thu Cuối (NGUYỄN PHẠM TÚ DANH)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôn Trọng Những Giá Trị Nhân Quyền Là Sự Thật Cao Quý Nhất...
  • Ký Ức Tam Mỹ
  • Tình Biển !
  • Bốn Chín Năm Nhìn Lại...
  • Nơi Nào Trong Trái Tim
  • Liên Thành Quyết
  • Chỉ Là Buồn
  • Một Người Mà Không Nhớ Về Ai
  • Khất Tình
  • Giọt Sương Tím Giữa Canh Trường !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
©2025 - CungThuGian.com