Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sông Thương

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Ra đi gió lạnh trời đông
Câu thơ mắc cạn dưới dòng sông Thương
Sông Thương ai nói lời thương
Một thương hẹn nhớ, chín thương hẹn chờ.

Bắc Giang 1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Sông Thương Ngày Không Em (Đồng Đức Bốn)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Hề Chi
  • Đêm Mơ Rượu Bèn Dậy Uống
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (639)
  • Loài Hoa Tím - Cát Đằng
  • Niềm Vui Của Em
  • Màu Mắt
  • Trộm Hôn
  • Tình Thơ
  • Bất Chợt
  • Nhớ Em Hoài
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
©2025 - CungThuGian.com