Đêm Cổ Tích

Tác giả: Phong Trần

đêm tháng tư
ảo huyền màu ngọc bích
phủ hoang liêu
lộng lẫy bóng giai nhân
em vẫn thế
như vầng trăng cổ tích
anh rơi lạc
vào thần thoại gian trần

ngày đã mãn
chu kỳ vầng ánh nhật
đêm trầm mình
trong bóng tối dạ quang
phút giao hoan trời đất
là có thật
em và anh chưa dứt
chuyện gian nan...

cuộc lần lữa
tưởng chừng ray rứt mãi
phút mê ly
đã ập tới khôn cùng
anh chơi vơi
giữa chừng cơn điên loạn
mộng trăng sao
em giật thót kinh hồn

vẫn cứ ngỡ
thánh thần đang chới với
nào ngờ đâu
trần trụi của dương gian
và như thế
đúng là đêm cổ tích
nên con tim
run rẩy giữa địa đàng...

Phong Trần.
30.04.2021
Chưa phân loại
Uncategorized