Hát Đi Tháng Tư Ơi

Tác giả: Phong Trần

Hãy hát đi tháng Tư ngày diễm lệ
Phố rợp cờ bay trên những xác người
Màu huy hoàng tô son bằng đổ nát
Giữa tiếng khóc và vạn tiếng reo cười

Hát đi em ruộng vườn thôi đạn pháo
Mẹ già cười chống nạng đi trồng khoai
Rừng Trường Sơn thôi hỏa châu rực sáng
Anh thân vùi hồn vất vưởng chưa ngoai..

Hát đi anh người bên kia chiến tuyến
Đã chấm dứt thời bạc áo phong sương
Chiến thắng nầy dành cho anh tất cả
Bằng triệu nấm mồ nát thịt tan xương

Hát đi con xác cha tìm chưa được
Mấy chục năm chân mẹ đã mỏi rồi
Hãy thắp nhang tưởng nhớ ba đã khuất
Bụi bờ nào chỉ biết hỏi ông Trời...

Hát đi chị mỏi mòn chờ ngày cưới
Chàng hôn phu áo lính trận chưa về
Những hoa đăng ngày vui chưa kịp héo
Vành khăn sô tang trắng chít trên đầu...

Hát đi mẹ ơi cuối tháng Tư rồi đó
Cuộc chiến hung tàn con phải lưu vong
Người còn sống vẫn mừng trên xác chết
Vạn xác dân mình tan rữa ngoài biển Đông

Tháng Tư ơi hát lên cho hoành tráng
Triệu người khóc và có triệu người cười
Ta vẫn ước đừng có ngày như thế
Ngày hò reo Hát Trên Những Xác Người...

Phong Trần
29.04.2021
Chưa phân loại
Uncategorized