Em Giấu Mùa Thu Tôi Nơi Đâu

Tác giả: Phong Trần

EM GIẤU MÙA THU TÔI NƠI ĐÂU

Em giấu gì mà mùa Thu không nắng
Tháng Tám về cỏ lá lại phai màu
Trời nhiều mây và bão giông đang đến
Để Thu buồn, Thu ẩn nấp nơi đâu ?

Em giấu gì vào trong những sợi tóc
Để bồng bềnh một nỗi nhớ mênh mang
Thu bàng bạc mặt hồ loang sóng nước
Lững lờ trôi những tình khúc dịu dàng

Em giấu gì cả trong đôi mắt biếc
Để mùa Thu quên cả lối đi về
Rêu phong phủ lấp kín lời hẹn ước
Con đường cũ ngày xưa nắng tràn trề

Mùa Thu ơi ta tìm trong nỗi nhớ
Nhớ mênh mang bao mùa Thu qua mau
Nhớ những chiều Thu buồn...Thu se sắt
Và nhớ em...ta nhớ đến bạc đầu...

Em giấu gì mà mùa Thu chờ đợi
Hay có lẽ em giấu một tình yêu ?
Những tình khúc tôi viết mùa Thu ấy
Em đã giấu mùa Thu tôi nơi đâu ?

Phong Trần.
10.08.2020
Chưa phân loại
Uncategorized