Nắng Quái Tháng Ba

Tác giả: Phong Trần

NẮNG QUÁI THÁNG BA

Nắng tháng Ba ửng hồng em đôi má
Để thẩn thờ cơn gió lại bâng khuâng
Hàng cây lặng đứng im nhìn chiếc lá
Khẽ bay vèo chạm ngõ hồn lâng lâng

Em qua đây nắng níu đôi tà áo
Gió vờn quanh đòi nợ bản tình ca
Em nũng nịu môi xề thấy ghét quá
Cứ ngỡ rằng chỉ mình tôi thật thà...

Tóc con gái xanh dài đâu có tuổi
Mắt em cười lúng liếng buổi ban mai
Ngọt ngào chua em như quả xí muội
Chùm trái ngon cứ mê hoặc lòng người

Cành hoa sữa đã lưa thưa đơm nụ
Dịu dàng thôi nhẹ thoảng hương em về
Tâm hồn ta lại đâm chồi lú nhú
Chim hót gì mà ríu rít... hay ghê...

Nắng quái dị nắng len vào nỗi nhớ
Chầm chậm thôi em thả chút bùa mê
Ta mọc rễ cây si dài dễ sợ
Ngẩn ngơ rồi biết lối nào ta về...

Phong Trần.
20.03.2021
Chưa phân loại
Uncategorized