Mười Thương

Tác giả: Trần Lê Phượng Loan

Một thương...
đôi mắt bơ phờ
Hai thương...
gánh nặng trên bờ vai xương
Ba thương...
mái tóc pha sương
Bốn thương..
dáng mẹ trên đường liêu xiêu
Mẹ già vất vả muôn điều
Chắt chiu tần tảo
sớm chiều cho con
Năm thương...
răng mẹ chẳng còn
Sáu thương ...
tay mẹ gầy mòn nhăn nheo
Chân già đau yếu tong teo
Bao năm gồng gánh,
chống chèo vì con
Bảy thương...
cho cái lưng khòm
Tám thương...
tính mẹ ôm đồm, lo toan
Chín thương...
lòng mẹ sắt son
Mười thương...
nét mặt héo mòn sắc xuân
Cả đời vất vả gian truân
Mẹ đem đánh đổi
tuổi xuân chẳng màng
Cho con cuộc sống vinh quang
Học cao thành đạt,
hiên ngang với đời
Thương con thương trọn một đời
Mẹ là tất cả...
bầu trời trong con...

(Nhạn Tím GC)
Chưa phân loại
Uncategorized