Tiếc Nuối Tuổi Xuân

Tác giả: Trần Lê Phượng Loan

Ả xuân rón rén ra đi
Em ngồi tiếc tuổi xuân thì thong dong
Cái thời "thắt đáy lưng ong"
Ra đường kẻ đón người mong đi cùng.

Cái thời má ửng thẹn thùng
Có ai ngắm trộm...tim run loạn hồi
Hạ về đưa đẩy tuổi đời
Xuân đi chẳng ngỏ đôi lời chia tay.

Đâu rồi ngọn gió thơ ngây?
Vô tình thổi tới... tung bay áo nàng
Có anh đứng ở đầu làng
Miệng cười khúc khích...mặt nàng đỏ ao

Hạ về nắng cũng lên cao
Má em giờ đã nhạt màu hương xuân
Tóc mây đã điểm phong trần
Gót hồng đã lấm bụi trần tháng năm...

(Nhạn Tím GC)
Chưa phân loại
Uncategorized