Đời Và Thơ

Tác giả: I't Me

Cho hỏi ai buộc gió ?
Để mây lại nơi này
Cho hỏi ai tắt nắng ?
Để bóng tối nơi đây .
Xuân Diệu đã buộc gió ta thả gió
Xuân Diệu lại tắt nắng ta mở lên
Ta thả gió cho mây đi nơi khác ,
Ta mở nắng cho đời bớt chông chênh .
Chuyện người đời ta không cần biết tới
Cũng vì đời lắm lúc phải buông lơi
Những gì cần cho ta riêng ta giữ ,
Ngẩng mặt lên chống chọi với cuộc đời .
Có người nói , lời thơ ta than thở
Thêm người bảo ta sống như gã khờ
Ôi ! mặc đời ai nghe ai muốn hiểu
Đơn giản là ta thích ngồi làm thơ .
Làm gã khờ , ta yêu rồi cũng ngã
Quá khứ là những thứ đã từng qua
Lại đứng lên , sau bao lần ta ngã
Nắng ấm về cho tim lạnh tan ra .
Ta vẫn yêu màu tím tình chung thủy
Còn vẫn nhớ những lời cần khắc ghi
Gió đã thả mang mây đi xa nhé !
Nắng trở lại ở mãi đừng bước đi .
Ta cần nắng bây giờ và mãi mãi
Đã đôi lần làm nắng giận tình phai
Nắng cũng hiểu , sự đời đâu ai muốn
Kết thúc rồi lại hỏi ai cần ai .
Chưa phân loại
Uncategorized