Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Thơ Ngã Gục

Tác giả: Tử Nhi

Có...
những lúc
thơ gục buồn tâm trí
Nhói
lòng đau,
xé nát cả thịt da
Có ...
những lúc
dòng thơ bỗng vỡ òa
Buông dào dạt
những thật thà ngày tháng

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đàn , Đêm, Trăng, ... Và Ta !
  • Mùa Xuân Lạc Lối Về
  • Trước Ngõ Nhức Nhối Trở Về
  • Trả Lại Thương Yêu Giữa Tay Ngà
  • Hư Khúc 106
  • Cỏ Xanh Một Nỗi Niềm Riêng
  • Hồn Sóng Hoang Vu
  • Hư Khúc 107
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Chiều Mờ Hoang Mắt Biếc
Thơ tương tự
  • Hồn Thơ Ngậm Ngùi (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Liên
  • Tình Yêu
  • Bạn Bất Đồng.
  • Mơ Gì Ngàn Năm(Cảm Tác Từ Một Bài Thơ)
  • Sang Thu
  • Bắt Thang Lên Thấy Trời Cao Quá
  • Tháng 5
  • Đón Xuân - Thơ Km
  • Giã Từ
  • Đà Lạt Phố
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
©2026 - CungThuGian.com