Trả Lại Thương Yêu Giữa Tay Ngà

Tác giả: Tử Nhi

Một chút ân tình sẽ chẳng quên
Một vạn nhớ nhung vẫn êm đềm
Thương yêu tra+? lại cho năm cũ
Một thoáng hững hờ nhốt trong đêm

Em là dấu ái thuở ban sơ
Chẳng thể là trăng vạn kẻ chờ
Đường đời muôn kiếp hoài hư ảo
Giữa những bến mộng có tình thơ ?

Cất vào ký ức những trái ngang
Mắt môi còn đó nét hoang tàn
Tim côi khép lại , xin yên nghỉ
Cay đắng trôi dần những nát tan

Không muốn làm trăng , sợ nhạt nhòa
Khối tình sẽ khuyết , phải chia xa
Xin làm mơ mộng , bên yêu mến
Để ngọt tình yêu giữa tay ngà

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized