Hư Khúc 107

Tác giả: Tử Nhi

Hư Khúc 107


Một nỗi buồn ray rứt
Gặm nhấm ta từng ngày
Cõi tình ta đau nhức
Tan vỡ mạch máu đây

Một nỗi buồn ray rứt
Để bát ngát trời sầu ?
Phải đâu là bất lực ?
Khiến tâm hồn ta đau

Một nỗi buồn ray rứt
Cho giá buốt lạnh lùng
Cả đời ta náo nức
Tìm hạnh phúc mông lung

Một nỗi buồn ray rứt
Giữa tiềm thức vô hồn
Ta chập chờn bóng tối
Bước chân hoài cô đơn

Một nỗi buồn ray rứt
Ta yêu nhau ngàn lần
Giờ sao thành vô thực
Trốn chạy cả tình thân ?

Một nỗi buồn ray rứt
Tình yêu đang dạt dào
Mênh mang hạnh phúc tới
Sao tim ứa máu - đau !!!

Ta - có - tội - chi - nào ?!
Đọng nỗi buồn hư hao
Tâm can hoài rách nát
Dòng máu lệ vừa trào !

Ta - vật - vờ - vì - đâu ?!!!??

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized